Cảm thấy chán nản trong hôn nhân, tôi nghe theo mẹ ly hôn nhưng khi bước vào cuộc sống mới, tôi mới nhận ra đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.
Tôi là con trai duy nhất trong gia đình, nên mẹ luôn thúc giục tôi lấy vợ. Không có thời gian hẹn hò, tôi đồng ý đi xem mắt và gặp được cô gái hiền lành, chân thành. Sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn. Em là người vợ tuyệt vời, giỏi cân bằng công việc và nội trợ, luôn dậy sớm nấu ăn và chăm sóc tôi. Tuy nhiên, em nói rất ít, không thích thể hiện tình cảm và chưng diện, khiến chúng tôi hiếm khi ra ngoài hẹn hò, và tôi thường cảm thấy xấu hổ. Gần đây, công ty em xảy ra biến cố, cấp trên bị sa thải vì biển thủ quỹ, khiến em bị ảnh hưởng.
Công ty không có bằng chứng liên quan đến em nhưng vẫn sa thải. Tôi tin tưởng vợ mình, nhưng mẹ tôi rất tức giận và yêu cầu ly hôn. Mọi chuyện dịu xuống khi em mang thai, nhưng mẹ tôi vẫn muốn có cháu trai. Khi em sinh con gái, mẹ tôi thất vọng và thường xuyên chỉ trích vợ. Áp lực từ mẹ khiến vợ tôi không chịu nổi và đề nghị chia tay. Tôi ngạc nhiên nhưng đồng ý ly hôn, vì thực sự tình cảm của tôi đã nhạt dần.
Trong câu chuyện này, mẹ tôi là người hạnh phúc nhất. Sau khi ly hôn, tôi yêu một cô gái trẻ đẹp làm cùng công ty, người luôn mang quà khi đến thăm mẹ tôi. Chúng tôi kết hôn sau nửa năm yêu nhau, nhưng cuộc sống hôn nhân khiến tôi sốc. Sau khi cưới, cô ấy xin nghỉ việc và giao hết mọi trách nhiệm tài chính cho tôi. Thay vì chăm sóc gia đình, cô chỉ biết đi chơi và mua sắm, để việc nhà cho giúp việc. Mẹ tôi nhận thấy sự thay đổi của nàng dâu, cô không còn nhiệt tình mà tỏ ra thờ ơ. Tôi nhận ra mình đã mất đi một người vợ tuyệt vời, chăm sóc cho tôi và tổ ấm.
Tôi chỉ có thể trách bản thân đã không biết trân trọng những gì mình có, giờ phải gánh chịu hậu quả. Hối hận giờ đây đã quá muộn.






Source: https://afamily.vn/chan-vo-tan-co-toi-thuan-y-me-ly-hon-nhung-khi-di-them-buoc-nua-moi-nhan-ra-do-la-quyet-dinh-sai-lam-nhat-doi-20190214152418102.chn